Nhãn

Hiển thị các bài đăng có nhãn Châu Kỳ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Châu Kỳ. Hiển thị tất cả bài đăng

18 tháng 4, 2021

Tìm Quên (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Tìm Quên Sáng tác: Châu Kỳ Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975

29 tháng 3, 2021

Mùa Thu Còn Đó (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Mùa Thu Còn Đó (Cảm xúc vì nghe "Mùa Thu Chết". Tôi viết bài nầy thương tiếc bởi mùa thu. CHÂU-KỲ) Sáng tác: Châu Kỳ Tiếng hát: Julie Quang Pre 1975

14 tháng 2, 2021

Đón Xuân Này Nhớ Xuân Xưa (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Đón Xuân Này (Tôi) Nhớ Xuân Xưa Sáng tác: Châu Kỳ, Anh Châu Tiếng hát: Anh Khoa Pre 1975

03 tháng 10, 2020

Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm (Châu Kỳ, Hồ Đình Phương)

Nhạc phẩm: Tìm Nhau Trong Kỷ Niệm
Sáng tác: Châu Kỳ, Hồ Đình Phương
Tiếng hát: Trúc Mai Pre 1975


29 tháng 9, 2020

Lá Vàng Khóc Lá Xanh Rơi (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Lá Vàng Khóc Lá Xanh Rơi
Sáng tác: Châu Kỳ
Tiếng hát: Hương Lan Pre 1975



Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1970
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

Lá vàng khô khóc lá xanh rơi
Chim chóc ngừng bay, đứng ngậm ngùi
Cây cỏ hờn trách gió xa xôi
Gió xa ai thổi tới lá ly cành, buồn lắm người ơi!

Lá vừa đơm lên cánh xinh tươi
Chim chóc về chưa mớm được mồi
Gió bạo cuồng xô lá xanh rơi
Lá xanh đâu tội lỗi, để lá vàng thương tiếc đầy vơi.

Ngày nào tìm dáng niềm vui
Cho cành khô lá đơm nụ cười
Cũng là ngày mẹ Việt Nam tôi
Không còn thấy đám con nổi trôi.

Gió ngừng gieo bão tố gió ơi
Cho kiếp trần gian sống được dài
Cho hận sầu tan biến đi thôi
Lá xanh, xanh màu mới
Cho lá vàng ngừng khóc mà thôi.

Tiếng hát: Đăng Lan Pre 1975

15 tháng 8, 2020

Cánh Nhạn Hồi Âm (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Cánh Nhạn Hồi Âm
Sáng tác: Châu Kỳ
Tiếng hát: Hoàng Oanh Pre 1975


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1965
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

"Hàng chữ chim xanh vỗ cánh bay
Không gian chìm nét phấn bàn tay
Nhớ nhau hơi thở xin làn gió
Nếp giấy da trời thấp thoáng mây."
Thi-sĩ Đinh-Hùng (cảm-đề)

Mấy dòng gửi anh trang thư xanh nho nhỏ
Nhưng tâm tư em ngỏ ý chân thành
Mấy dòng gửi anh nơi xa xăm biên ải
Thương anh em vẫn đợi, chung xây mộng ngày mai.

Nhớ nhớ tới chiều nao tiễn anh em nguyện cầu
Qua sóng gió dãi dầu bớt hận sầu
Anh đi vì đời trao cho anh hồn tranh đấu
Thương quê nghèo yêu dấu.

Thấm thoắt mấy mùa qua, chốn xưa em còn chờ
Ngày chiến thắng anh về vẹn lời thề
Bên nhau đẹp tình quê, anh mau về anh nhé
Cho vui lòng nhân thế!

Mấy dòng gửi anh, đêm nay sao thấy lạnh
Bao tâm tư nghe chạnh nhớ bóng hình
Cuối dòng mực xanh chúc anh luôn vui mạnh
Đêm nay mưa gió lạnh mong không lạnh hồn anh.

Tiếng hát: Thanh Tuyền Pre 1975

Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975

22 tháng 4, 2020

Giọt Lệ Đài Trang (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Giọt Lệ Đài Trang
Sáng tác: Châu Kỳ
Tiếng hát: Anh Khoa Pre 1975 - Album: Thương Ca 5: Nhạc Tình Năm Cũ (Pre 75)



Tờ Nhạc Xưa Trước 1975 Lời bài hát:

Ngày xưa, ai lá ngọc cành vàng?
Ngày xưa ai quyền quý cao sang?
Em, chính em ngày xưa đó
Ước xây đời lên tột đỉnh nhân gian.

Ngày xưa ai mến nhạc yêu đàn?
Ngày xưa, ai nghệ sĩ lang thang?
Tôi chính tôi ngày xưa đó
Cũng đeo bòng mơ người đẹp lầu quan.

Rồi một hôm tôi gặp nàng
Đem tiếng hát cung đàn
Với niềm yêu lai láng
Nhưng than ôi quá bẽ bàng
Bao tiếng hát cung đàn
Người chẳng màng còn chê chán.

Nhìn đời thấy lắm phũ phàng
Mượn tiếng hát cung đàn
Quên niềm đau dĩ vãng
Hay đâu bao giông tố lan tràn
Lên gác tía huy hoàng
Xiêu đổ theo nước mặn mà.

Còn đâu đâu lá ngọc cành vàng!
Còn đâu đâu quyền quý cao sang
Em hỡi em ngày xưa đó
Đến bây giờ phiêu dạt giữa trần gian.

Gặp tôi vẫn tiếng nhạc cung đàn
Đời tôi vẫn nghệ sỹ thênh thang
Em (em) nhớ xưa rồi em khóc!
Tôi thoáng buồn thương giòng lệ đài trang.

07 tháng 4, 2020

Em Không Buồn Nữa Chị Ơi (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Em Không Buồn Nữa Chị Ơi (Slow Bolero)
Sáng tác: Châu Kỳ
Tiếng hát: Kim Loan Pre 1975


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1966
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

Em không buồn nữa chị ơi!
Em không buồn nữa chị ơi!
Vì đau thương quen rồi
Tìm quên trong nụ cười
Vẫn yêu đời, vẫn thương người nổi trôi...

Em yêu đời lắm chuyện vui!
Em thương người sống lẻ loi!
Dù ai toan trao lời
Để lấp che mắt đời
Em vẫn cười, em vẫn cười chị ơi!

[ĐK:]

Từ giã cuốn sách trường
Một sớm em lên đường
Đã bước vào gió sương...
Hồn thơ chưa định hướng
Nghe nhạc đời bốn phương
Như thầm nhủ người khơi chút tình thương!

Em tin rằng có ngày mai...
Nên không buồn nữa chị ơi!
Trời sinh ra kiếp người
Phải thương nhau trong đời
Đã tin rồi em không buồn chị ơi!

10 tháng 3, 2020

Rừng Thương Biển Nhớ (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Rừng Thương Biển Nhớ
Sáng tác: Châu Kỳ
Tiếng hát: Nguyễn Hữu Thiết, Ngọc Cẩm Pre 1975 - Album: Ngọc Cẩm Và Nguyễn Hữu Thiết 3: Quê Hương Và Hòa Bình (Pre 75)


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1963
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

“Rừng thương rũ lá đang chờ đợi!
Biển nhớ người đi nhắn nhủ về…” C.K.

Từ ngày anh ra đi
Rừng thương rũ lá đợi chờ
Đợi chờ anh mấy thu qua
Mà sao anh vẫn còn xa?

Từ ngày anh ra đi
Biển nhớ tên anh gọi về
Gọi anh qua mấy sơn khê
Dặn anh ghi lấy lời thề.

Lời thề xưa anh ơi
Rừng thương nhắc nhở ngàn đời
Ngàn đời ghi mãi tên ai
Dù cho giông tố nào phai.

Người còn đi xa xôi
Biển nhớ nghe như bùi ngùi
Gọi thầm hỡi gió muôn nơi
Lặng nghe chân bước ngoài đời.

Bao tình yêu đêm nay
RỪNG THƯƠNG trăng mở hội
BIỂN NHỚ sóng đùa vui
Anh còn đi xa xôi
Trời Nam còn ngóng đợi
Bàn tay ấm chờ ai.

Ngại ngùng chi anh ơi
Rừng thương lá hé nụ cười
Nụ cười quên phút ly phôi
Tình ta chung bóng đẹp đôi.

Ngại ngùng chi anh ơi
Thuyền cũ đang neo chờ người
Đường xưa mong vết chân ai
RỪNG THƯƠNG BIỂN NHỚ đời đời.

Tiếng hát: Thanh Thúy Pre 1975 - Hòa âm: Nghiêm Phú Phi và Ban Nhạc - Album: Đĩa Hát Sóng Nhạc (Pre 75)

03 tháng 3, 2020

Nhớ (Tô Như, Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Nhớ
Thơ: Tô Như - Nhạc: Châu Kỳ
Tiếng hát: Hương Lan Pre 1975 - Album: Thương Ca 8 (Pre 75)


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1973
Tờ Nhạc Xưa Trước 1975

Lời bài hát:

Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như
Đồng mạ xanh non nhớ vũng hồ
Chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn
Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du?

Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu
Ngưu Lang Chức Nữ nhớ nhau sầu
Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự
Bến nước Tầm Dương nhớ thuở nào!

Biết rồi Phạm Lãi nhớ Tây Thi
Chim nhớ cành đa muốn trở về
Đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng
Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quí Phi.

Khắc Chung dong ruổi nhớ Huyền Trân
Kim Trọng thương Kiều nhớ Thuý Vân
Trăm năm bến nhớ con đò cũ
Biết Tấn rồi đây có nhớ Tần?

Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
Lạc nẻo ai kia nhớ giống giòng
Nguyễn Huệ Trưng Vương mình nhớ mãi
Con Hồng cháu Lạc nhớ non sông.

Bạch Mã bên thành nhớ Trạng Nguyên
Chế Bồng Nga nhớ gót chinh nguyên
Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
Trăng nhớ hoàng hôn, Anh nhớ Em.

01 tháng 12, 2019

Em Sắp Về Chưa? (Châu Kỳ, Tô Kiều Ngân)

Nhạc phẩm: Em Sắp Về Chưa? (Slow Boléro)
Sáng tác: Châu Kỳ, Tô Kiều Ngân
Tiếng hát: Duy Khánh Pre 1975 - Album: Tình Ca Châu Kỳ (Pre 75)


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa

Lời bài hát:

EM sắp về chưa mong chờ mấy năm rồi
Ðợi EM về như nắng trông mưa
Như thâu đêm chờ sáng
Như đứa con thương nhớ mẹ đợi chờ.

EM sắp về chưa cho vườn cũ thêm hoa
Ðêm reo vui bếp lửa sau nhà
Ôi có EM về, có EM về, đời thôi hết chia xa.

Ngày EM về mưa lệ thôi bay
Trên Quê Hương xanh ngát ruộng cày
Ngày EM về tay ấm trong tay
Nhớ mong EM như nhớ từng hơi thở
Nhớ từng ánh mắt, nhớ tà áo bay
Nhớ câu muối mặn gừng cay
Nhớ thương ắt cũng có ngày, ngày gặp nhau.

EM sắp về chưa cho ngày tháng thôi buồn
Ðồng khô cằn nghe báo tin Xuân
Quê hương thêm lửa ấm
Trông mắt nhau chan chứa giọt lệ mừng.

Tiếng hát: Tam Ca Sao Băng Pre 1975 - Album: Tiếng Thùy Dương 1 (Pre 75)

12 tháng 11, 2019

Tôi Viết Nhạc Buồn (Châu Kỳ)

Nhạc phẩm: Tôi Viết Nhạc Buồn (Tôi Hát Nhạc Buồn)
Sáng tác: Châu Kỳ
Tiếng hát: Elvis Phương Pre 1975 - Album: Tiếng Hát Elvis Phương - Những Tình Khúc Tuyệt Vời (Pre 75)


Hình ảnh: Sheet Nhạc Tờ Xưa 1972

Lời bài hát:

Chớ hỏi sao tôi viết (hát) nhạc buồn
Tôi viết nhạc buồn để tặng quê hương
Em thấy không cảnh đời thê lương
Em thấy không những người nằm xuống
Em thấy không đất mẹ đau thương.

Chớ hỏi sao tôi viết (hát) nhạc buồn
Tôi hát nhạc buồn tặng người cô đơn
Ôi xót xa người mẹ ôm con
Giữa nắng trưa bên lề đường vắng
Không nói năng nhưng lệ trào tuôn.

Trần gian giá lạnh, lạnh rét mướt hình hài
Mà người xa chưa về tới
Tìm đâu nụ cười của ngày xưa thân ái
Ôi đã chết trên vành môi.

Chớ hỏi sao tôi viết (hát) nhạc buồn
Tôi viết (hát) nhạc buồn đẹp (hợp) tình quê hơn
Khi nước non nhuộm mầu tóc tang
Cung phím đâu đem đàn lạc hướng
Thêm đớn chói chang mẹ sầu thương.